Kết quả tìm kiếm cho "Fan hâm mộ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 197
Vé xem World Cup rất đắt. Vé máy bay đến Bắc Mỹ cũng đắt. Phòng khách sạn ở nhiều nơi cũng đắt đỏ. Rồi còn giá bia đắt nữa… Nói tóm lại mọi thứ đều rất đắt, biến World Cup 2026 trở thành giải đấu đắt đỏ nhất trong lịch sử.
Hàng loạt người hâm mộ đã không thể vào sân xem các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2026 dù họ bỏ ra hàng trăm, thậm chí hàng nghìn USD để mua vé từ các nền tảng bán lại trực tuyến.
Ban thư ký UNFCC của Liên Hợp Quốc cảnh báo nắng nóng cực đoan cho người hâm mộ và 25% số trận đấu có thể diễn ra dưới điều kiện nhiệt độ nguy hiểm.
Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026 tại Tây Ninh đã xác định được 2 đội giành quyền vào chung kết là CLB VTV Bình Điền Long An và CLB Giang Tô (Trung Quốc).
Hội đồng Du lịch và Hội nghị Los Angeles đang triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng sự hào hứng cho World Cup và hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương đã đặt cược vào giải đấu.
Mùa hè này, 23 năm sau khi bang Pennsylvania (Mỹ) đăng cai World Cup nữ năm 2003, FIFA World Cup sẽ đến với “Thành phố của tình anh em” – nơi vốn không xa lạ với văn hóa thể thao.
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được xem trực tiếp trọn vẹn 104 trận đấu, lễ khai mạc, bế mạc vòng chung kết World Cup 2026 trên kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.
Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức sở hữu bản quyền truyền thông Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam.
Không khí World Cup 2026 đã nóng lên từng ngày khi chỉ còn khoảng 100 ngày nữa trái bóng Trionda sẽ chính thức lăn trên các sân cỏ Bắc Mỹ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức của người hâm mộ toàn cầu, một thực tế đang khiến nhiều cổ động viên choáng váng: giá vé tăng vọt, thậm chí chạm ngưỡng chưa từng có trong lịch sử giải đấu.
Thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, tay đập Trần Thị Thanh Thúy đoạt danh hiệu VĐV được yêu thích nhất tại Cúp Chiến thắng 2025.
Bằng nghệ thuật hoạt hình truyền thống và câu chuyện giản dị về sự cảm thông, đoạn phim quảng cáo “Unloved” của Pháp lan tỏa mạnh mẽ, trở thành hiện tượng truyền thông dịp Giáng sinh năm nay.
Dù đã 41 tuổi nhưng 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera vẫn cực kỳ trẻ trung, xinh đẹp. Bất ngờ đến VN sáng 14/10, cô diện trang phục giản dị và thoải mái nhưng vẫn thu hút sự chú ý nhờ thần thái tươi trẻ và nụ cười rạng rỡ.